Chồng làm vợ xấu hổ khi mở quà thăm mẹ vợ bệnh.
Ở nhà, tôi đã bàn với chồng sẽ thăm mẹ vợ và biếu mẹ số tiền như các anh chị để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, khi đến nơi, chồng tôi khiến tôi bẽ mặt. Gia đình tôi có 5 anh chị em, bố mẹ rất vất vả nuôi chúng tôi lớn khôn. Sau khi lập gia đình, các anh trai được chia đất, còn tôi, con gái duy nhất, không có gì. Chồng tôi rất bức xúc và muốn nói chuyện với bố vợ để đòi quyền lợi, nhưng tôi đã ngăn cản vì không muốn quay về tranh giành tài sản. Cuối cùng, chồng cũng nản và không nhắc đến nữa. Khi mẹ tôi nhập viện, chồng luôn viện cớ bận việc. Sau khi mẹ ra viện, các anh chị biếu mẹ 2 triệu đồng. Tôi đã bàn với chồng sẽ biếu số tiền tương tự, nhưng chồng chỉ vào bếp, rồi cầm một túi đen cho vào cốp xe và bảo tôi lên xe.
Trên đường đi, tôi hỏi chồng về thứ trong túi, anh chỉ bảo đó là thuốc quý cho bà ngoại, tôi nghĩ đó là gói nhân sâm nên yên tâm. Khi đến thăm mẹ, mọi người đều hỏi thăm sức khỏe, chồng tôi bỗng nói biếu mẹ 10 quả trứng gà để bồi bổ, khiến tôi tức giận và mọi người cười châm biếm. Tôi định rút 2 triệu đồng để biếu mẹ nhưng chồng thản nhiên giật lại. Hành động đó khiến tôi xấu hổ, tôi biết anh vẫn giận vì việc chia tài sản của bố mẹ tôi, nhưng tôi không đồng tình với cách anh đối xử với nhà ngoại. Giờ tôi phải làm gì để hòa giải mối quan hệ này?
...gmail.com
Source: https://afamily.vn/cac-anh-chi-deu-bieu-me-2-trieu-dong-the-ma-chong-toi-lai-mang-theo-mot-tui-nilon-mau-den-khi-vua-mo-ra-ca-nha-deu-choang-roi-bat-cuoi-20200706105806795.chn